Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

LỰU ĐÓN HẠ VỀ

 
Đầu non sáng sớm đỏ vầng dương
Tường gạch vừa xây đã thắm hồng
Lửa bếp nhà bên vừa mới nhóm
Lựu muôn ngàn sắc vẫn hằng trông
Lập hè trời biếc xanh màu lục
Lòe sáng hồng tươi vạn ước mong
Đâm thịt gĩa dò em cổng chợ
Bông cài ngực áo điểm non sông.
 
VN

2 nhận xét:

  1. Bài thơ phạm lỗi thất niêm sai luật ở câu:
    "Lập hè BẦU TRỜI xanh màu lục"

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bác Tạ Anh Ngôi đã chỉ ra câu thơ thất niêm trong bài. Tôi mạn phép tác giả sửa lại cho đúng niêm

    Trả lờiXóa