Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

MƯỜI PHÚT CUỐI TRẬN





      Tiền đạo quyết thắng một phen
Hai chàng tiền vệ cũng lên sút bồi
      Thủ môn đâu có chịu tồi
Hai chân chụm xoạc một hồi xông pha
      Bóng vào lại đẩy bóng ra
Cuối cùng là một trận hoà… tuyệt hay!
          Bùi Trác Trường

1 nhận xét:

  1. Bài thơ rất hóm. Đúng là tả mười phút cuối trận bóng đá mà lại vẫn gợi về một trận đấu khác.Thật tinh tế và ý vị đấy chứ. ( Song Thu)

    Trả lờiXóa