Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Em tắm

Dòng nước trong xối xả
Giữa bạch nhật thanh thiên
Em khoả trần đón nước
Anh ngỡ mình gặp tiên.

Ơi người anh yêu dấu
Em có nhìn thấy không
Trái tim anh run rẩy
Ngắm làn da trắng hồng.

Vòm ngực căng tròn trịa
Đâu trái nào phần con
Đâu trái nào em để
Chiều anh khi anh hôn.

Em ứ ừ trách móc
Khiến anh càng yêu hơn
Đừng trách anh em nhé
Kẻo nữa sinh dỗi hờn.

Anh chẳng chiều em nữa
Em lại ứ ừ đi
Anh cứ ôm chặt đó
Đừng hỏi đang làm gì.

Khó nói lên lời lắm
Mình yêu mà em ơi
Ơ kìa em có thấy
Trái đất hình như rơi.

               Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét