Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

NGÀY TOÀN THẮNG

THƠ CỦA BẠN THƠ




 

Ngày hôm nay ai còn,ai mất
Gặp lại buồn,vui ai mất,ai còn

Chồng vợ,mẹ con,đồng chí đồng bào

Ôm xiết lấy nhau,muốn thời gian ngừng lại


Kẻ chiến thắng và Người chiến bại

Đều Việt Nam đoàn tụ quây quần

Chiến tuyến xưa ở trong mỗi gia đình

Bỗng phút chốc không còn phân vạch


Có sức mạnh diệu kỳ nào thế

Gọi chúng con về nâng kẻ ngã đứng lên

Ôi mẹ hiền mái tóc bạc thần tiên

Cay đắng nhiều nên ngọt mềm,mẹ nhỉ !


Có mẹ,có con,anh em,đồng chí
Chúng con dựng tượng đài tôn vinh mẹ,mẹ ơi !


NGÔ GIA CHÍNH

30-4-1975

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét