Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

SÓNG

(Tặng S.T & T.A.N)


Có Sóng nào như sóng ấy không
Dội từ trên xuống, lộn lòng vòng
Bao anh chết đuối trong làn ấy
"MẮT CÁ"cồn lên tới BẾN MÔNG !
 
Làng Hóp  8-4-2013  T.D

2 nhận xét:

  1. (Họa đảo vận bài:"Sóng"

    Sóng tình ngày tháng vỗ mênh mông
    Sóng dội êm đềm lại ngược vòng
    Thanh Dạ bơi nhiều nên thấm mệt
    Nếu còn bơi nữa chết như không!

    Trả lờiXóa
  2. Sóng ở dương trần mênh với mông
    Cho Ngôi Anh phải lộn cùng vòng
    Lộn đi,lộn lại rằng không mệt
    Khỏe thế,ơi trời;Có chết không ?!

    Trả lờiXóa