Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Ông bà du lịch








Con cái về chơi nghỉ mấy ngày

Ông bà du lịch thế mà hay

Đền Cao núi dốc đà lên thẳng

Kính Chủ hang sâu vội xuống ngay

Lễ Phật cầu mong điều tốt đẹp

Núi sông trông ngắm thật mê say

Chỉ buồn anh khi lên ảnh

Cấm thấy pô nào tay nắm tay ?
30/4/2013

Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Chỉ vì "Cô Ả" rất gầy
    Nếu mà "Anh Ả" nắm tay lại...buồn!
    Thế nên "Anh Ả"tìm nguồn
    Nắm tay du khách rồi luồn rừng sâu
    "Ả" tìm chả thấy anh đâu !

    Trả lờiXóa