Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

THANH MINH



Thanh minh
                   Trời có sáng ra
Hay vẫn xập xệ 
                   như là trước đây ?

Trời mà không chịu vần xoay
Biến đổi thời tiết...
                   Có ngày trời...toi !
Làng Hóp 04-4-2013 T.D

1 nhận xét:

  1. Là trời ta chẳng sợ chi
    Ta thích điều gì ta cứ làm chơi
    Đất mà không chịu thì thôi
    Là trời ta chẳng chịu ngồi khoanh tay
    Ta không đồng ý vần xoay
    Không thay thời tiết chúng mày làm chi?

    Trả lờiXóa