Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Hội chơi đêm ?



Tôi như con ngựa buộc chân
Muốn đi chẳng được chạy gần chạy xa
Quanh năm quanh quẩn tại nhà
Vườn rau, đứa trẻ, đàn gà… cậy ai ?
Thế nên không thể dông dài
Nhà neo  cứ phải miệng sai tay làm
Ước gì có hội chơi đêm
Để khi mất ngủ tôi tìm đến chơi.
22/9/2013
Đỗ Đình Tuân

8 nhận xét:

  1. Hội đêm dễ lắm Thầy ơi!
    Cứ hỏi Thầy Dạ, bác Ngôi có liền

    Trả lờiXóa
  2. Tôi,Ngôi vẫn thức liên miên
    Chỉ mong có ĐẤNG BẠN HIỀN chung chi
    Bác TUÂN nếu chẳng ngại gì
    Đêm đêm lên ngựa độc phi sang cùng
    Ba ta cùng LUẬN ANH HÙNG
    Xem TUÂN,NGÔI,DẠ ai khùng hơn ai
    Thức lâu ắt biết NGÀY DÀI !

    Trả lờiXóa
  3. (Tiếp Thanh Dạ)
    Hết ăn PHỞ TÁI lại Xài sữa tươi
    Mau lên bác Đỗ Tuân ơi!
    Cùng nhau lập hội cho đời vui hơn
    Sẻ chia nhau những nguồn cơn
    Những là VỢ NẠT,CON HỜN đêm đêm
    Nếu mà có HỘI CHƠI ĐÊM
    Chắc là bác MẠNH HƠN LÊN RẤT NHIỀU!

    Trả lờiXóa
  4. Mau mau thành hội chơi đêm
    Ba chàng thi sức mạnh mềm với nhau
    Cho đời phân rõ vàng thau...

    Trả lờiXóa
  5. Không thì ĐẤT SÉT,ĐẤT MẦU cũng PHÂN !

    Trả lờiXóa
  6. Hội chơi đêm thật tuyệt vời
    Vừa hô một tiếng bao người tham gia
    Mong rằng các lão làng ta
    Cứng mềm đều cứ tham gia hội này
    Túi thơ bầu rượu cho say
    Rồi ta tậu nghé ra cày dốc ...
    Hỏi rằng có thú hay không ?

    Trả lờiXóa
  7. PHÒNG TRÀ Ở ĐỈNH DỐC MÔNG
    THÍCH THÌ MỜI ĐẾN;NẾU KHÔNG,MỜI...VÀO !

    Trả lờiXóa