Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Mong nắng




Hết ngâu trời lại mưa dầm
Sụt sùi qua, lại đầm đầm khúc nhôi...
Khóc gì mãi vậy trời ơi!
Tôi mong trời hểnh miệng cười nắng lên.

Sân nhà lúc ngớt mưa
5/9/2013
Đỗ Đình Tuân

3 nhận xét:

  1. Hình như Thu quét sân thềm
    Hình như Tuân ngủ cả đêm còn... nằm?
    "Hết Ngâu trời lại mưa dầm"!

    Trả lờiXóa
  2. Ông Tuân máy ảnh đang cầm trên tay
    Thấy Thu nhấc chổi chụp ngay
    Không ngờ lại được pha này đẹp kinh.

    Trả lờiXóa
  3. Cây xòe bóng qua ... ao sân
    Lạy trời đừng có lâm thâm mưa dầm
    Cứ trút mạnh nước ầm ầm
    Thu đây Tuân đấy còn mần nhiều thơ
    Cuộc đời đẹp thật hơn mơ...

    Trả lờiXóa