Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Thăm chùa Tây Phương

                    
  Tạ Anh Ngôi trước tam quan chùa Tây Phương
  Tạ Anh Ngôi bên chùa "Tây Phương Cổ Tự"
 
Tạ Anh Ngôi bên "Tây Phương Cổ Tự"
 

Các pho tượng Phật La Hán
Chùa Tây Phương, ngày 21-9-2013
  Ảnh: Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Người đi về chốn Tây Phương
    Liệu hồn không biết tìm đường về quê
    Chốn này ÍT TỈNH,NHIỀU MÊ
    Bởi nhiều SƯ GÁI GIÃI GIỀ LÒNG SON
    Người thì mây gió,nước non
    Vẫn muốn CẦU TỰ,SINH CON thêm à ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta đi thăm chốn Tây Phương
      Là mong tìm được con đường ta đi
      Ta đi tìm tỉnh trong si
      Là tìm thanh thản trong bi đó người
      Nước non,non nước, cuộc đời
      Biết ai,ai sẽ đồng thời biết cho
      Thời gian là một con đò
      Tham sân si tạo mối lo kiếp người
      Quay đầu là bến ai ơi!

      Xóa