Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

XIN EM MẤY QUẢ


(Họa nguyên vận bài: "Vú sữa vườn em" của Thu Lan)

Qua đường tiện lối rẽ vào xem
Thấy quả trên cây giống của em
Tròn mọng trắng ngà da chửa nhẽo
Đẫy căng hồng ngọc núm chưa mềm
Hương thơm dìu dịu vua còn thích
Vị ngọt lâng lâng chúa cũng thèm
Bóp bóp vê vê anh chẳng nỡ
Xin em mấy quả để dành xem!
               Nhân Hưng, ngày 18-2-2000
                           Tạ Anh Ngôi


VÚ SỮA VƯỜN EM
                Thu Lan

Vườn quả ai vào mượn cớ xem
Ấy là vú sữa trời cho em
Da căng hồng mọng hương thơm lựng
Ruột chín trắng tinh vị dịu mềm
Chút chít ngọt ngào khi khoái cảm
Vân vê nhè nhẹ lúc ưa thèm
Ai đòi ăn vội nào đâu dễ
Vú sữa vườn em chỉ ngắm xem!

9 nhận xét:

  1. Bên blog của ANH NGÔI.Oanh Oanh thâys HN viết lời bình:


    "XIN EM MẤY QUẢ"-hơi thừa!

    Nên xin hai quả cho vừa đôi tay
    Đừng nắn bóp,đừng ăn ngay:
    Xoa xoa nhè nhẹ cho ngây ngất hồn!
    Đôi vú sữa mọng,căng tròn

    Của THU LAN đã xiêu lòng ANH NGÔI...

    ---
    Vú sữa căng tròn ai chả thích
    Thanh Dạ,Anh Ngôi cũng thế thôi
    Đến như cụ Đỗ trông già thế

    Thấy vú tròn căng tỉnh cả người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oanh Oanh nói đúng quá thôi
      Chả riêng gì lão Anh Ngôi đâu mà
      Thanh Dạ vốn rất thiết tha
      Đỗ Tuân trồng vú(sữa)thay na lâu rồi
      Suốt ngày các lão nắn chơi
      Hết xoa lại mút tỉnh người trẻ lâu
      Thuốc tiên vú sữa hàng đầu...

      Xóa
    2. VÚ NHÀ...ĐÃ HẾT SỮA RỒI
      NÊN THÈM VÚ SỮA CỦA NGƯỜI ĐÓ CHĂNG
      VÚ NÀO KHI ĐÃ HẾT CĂNG
      SO RA CŨNG CHỈ SO BẰNG...VÚ EM !

      Xóa
    3. Tội thân cụ Đỗ nhà tôi
      Thấy căng cũng thích nhưng rồi lại thở hắt ra
      Chẳng bì được với người ta
      Suốt ngày ra nắn vào xoa tỉnh người
      Nói ra sợ chúng bạn cười
      Không nói thì lại ngậm ngùi tấm thân
      Nỗi buồn biết lấy chi cân?

      Xóa
    4. Bà Thu nói đúng quá thôi
      Vú(sữa)căng ai chẳng nắn rồi lại xoa
      "Ăn"vào sẽ tỉnh người ra
      Bao đời từ trẻ đên già đều mê
      Quả này trồng khắp làng quê
      Nếu nhà héo quả mua về tặng ông
      Xưa nay vợ vẫn chiều chồng?

      Xóa
  2. Khác gì hai quả tranh leo
    Thứ này chỉ đáng cho mèo nó vê
    Khen cho lắm vị ngứa nghề
    Thấy hai cục đá đã mê mẩn hồn
    Thiếu gì quả ngọt hoa thơm
    Giống y như đúc cũng còn đáng xem
    Thứ này không giống của em
    Cho nên xin khất chả thèm vân vê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dẫu trông như quả chanh leo
      Nhưng căng mây mẩy chẳng teo như là...
      Lại còn nhũn ruột toàn da
      Sờ vào đã chán ai mà muốn... đây?
      Vú(sữa của)người đã rắn lại dày
      Để đêm muốn nắn,để ngày muốn xem
      Thanh Dạ mới thấy đã thèm
      Vàng mười,bạc nén cũng đem đổi lền!

      Xóa
  3. Vú sữa vườn này xin cứ xem
    Nhưng đừng có hái quả nhà em
    Dẫu hồng mọng chín trông ngon miệng
    Trắng bóng hây hây chắc ngọt mềm

    Chớ vội trèo lên e gió cảm
    Đừng nghiêng ngó xuống mộng mơ thèm
    Xin hai trái nhỏ đâu nào dễ
    Chủ chỉ mời chào khách ngó xem

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy căng thấy đẹp thì thèm
      Thèm nhưng cũng chỉ xa xem thôi mà
      Bao giờ chủ quả cho ta
      Thì ta mới nắn mới xoa nhiệt tình
      Dẫu cho đổ quán xiêu đình
      Ta không hái trộm ta kinh hãi gì?

      Xóa