Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

XIN ĐỪNG BỐC LỬA BỎ TAY

( Họa thơ Thu Lan)

Xưa quả món dừa ta thích xem
Giờ già của ấy nhượng đàn em
Mặc vườn đầy ắp hoa cùng nụ
Kệ quả thơm tho cứng hoặc mềm
Ngày trước sức dư nhiều phút khát
Bây giờ nguồn cạn chẳng giây thèm
Xin đừng dệt chuyện mà mang tội
Dẫu có được mời lão đếch xem
                    Bùi Trác Trường

Phụ chép bài " Vú sữa vườn em" của Thu Lan

Vườn quả ai vào mượn cớ xem
Ấy là vú sữa trời cho em
Da căng hồng mọng hương thơm lựng
Ruột chín trắng tinh vị dịu mềm
Chút chít ngọt ngào khi khoái cảm
Vân vê nhè nhẹ lúc ưa thèm
Ai đòi ăn vội nào đâu dễ
Vú sữa vườn em chỉ ngắm xem

1 nhận xét: