Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Đồng cảm


                                           

Nằm trên phản gỗ long đanh
Thương người đội nón chòng chành không quai
Ước gì Nguyệt Lão làm mai
Phản long đanh-Nón không quai một nhà
Phản long đanh hóa giường ngà
Nón không quai trắng nõn nà quai thêu.
16/9/2013
Đỗ Đình Tuân

6 nhận xét:

  1. Phản TUÂN mà đóng ĐANH YÊU
    Trời THU nổi bão giật xiêu cả ĐÌNH
    Nón ai buộc sợi dây tình
    Che sao được gió để mình với ta?

    Trả lờiXóa
  2. Bên mình kgông bão mùa thu
    Cho nên cứ việc tha hồ đóng đanh
    Muốn cho êm cái lôi đình
    Che thêm một bức mành mành mà thôi
    không như bên Dạ, bên Ngôi
    Phải đi viễn xứ làm chui vẫn chờn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tẩm ngẩm...mà TUÂN GIỎI HƠN
      Phen này NGÔI,DẠ HẾT CƠN TỰ HÀO !
      Phản long thì đóng đinh vào
      Dây DÙ buộc NÓN QUAI THAO CHO BỀN
      Thế rồi CÓ ĐỨA PHÁT ĐIÊN !

      Xóa
    2. Dạ Ngôi tuy phải ăn chui
      Nhưng mà lạ vị nên vui... vợ chồng
      Phản long đóng lại đinh long
      Càng thêm chắc mặt nên không hại gì
      Nón Chuông nhôi đẹp cực kỳ
      Tuột quai buộc lại có gì phải lo?
      Yên lòng vợ ngáy o o
      Dạ Ngôi thỏa mái giúp cho... láng giềng!
      Chả như ai chỉ sợ phiền
      "CHƯA MƯA ĐÃ CẤT...",sao điên hở giời!
      "MẮM ĐÂY HÂM LẠI"cho tôi!
      "GIÀN THIÊN LÝ ĐỔ"hôm trời mưa to!
      DẠ Ngôi thương tớ đừng lo!



      Xóa
  3. Hai thằng đánh một chẳng chột cũng què
    Mình khoe mình giỏi chúng khoe chúng tài

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn Thanh Dạ, Anh Ngôi
    Đưa Thu lên cỡ thiên lôi, bà trằn

    Trả lờiXóa