Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Nghe tin Kim Thư ốm




Vắng nàng đã vận thơ trêu
Cũng nghi nàng ốm mới khều không ra
Tình cờ bữa tối hôm qua
Nghe tin nàng liệt không ra khỏi giường
Xin cầu Chư Phật mười phương
Độ nàng sớm được bình thường như xưa
Lại ca hát, lại làm thơ
Để cho mấy lão đang chờ thêm dui.
29/9/2013
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Lời chúc của thày Tuân cũng là lời chúc của cả xón TRIAN . Chị THƯ ơi cố lên để khỏe nhé (TQ)

    Trả lờiXóa
  2. Nghe Kim Thư bị ốm rồi
    Thế là tôi thấy lòng tôi buồn buồn
    Mong Kim Thư khỏe lại luôn
    Để cùng cả xóm vui buồn sẻ chia

    Trả lờiXóa
  3. ốm mà NẰM BẸP MỘT NƠI
    Là lâu khỏi lắm .Thư ơi,đừng nằm
    Hãy về THĂM KHÚC ĐƯỜNG 5
    Thăm Cụ Nguyễn Trãi và thăm chúng mình
    Tự nhiên BỆNH SẼ SẠCH TINH
    Ở đây có THUỐC TÂM LINH TUYỆT VỜI
    HÃY VỀ MỘT CHUYẾN,THƯ ƠI !

    Trả lờiXóa
  4. Ôi ! Chị KT có nghe tiếng gọi thống thiết của thày Thanh Dạ không?
    (TQ)

    Trả lờiXóa