Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

NGHĨ VỀ MẢNG BÀ CỦA THƠ MÌNH

Mình viết thơ bà lắm khúc hài
Đời thường chép lại chẳng ngoa sai
Lựa tình chọn ý nghe êm dạ
Tìm cảnh ghép vần cũng lọt tai
Xã hội nảy sinh bao nét mới
Quanh bà nở rộ bấy khuôn hài
Làm dâu trăm họ hằng không dễ
Nhưng chắc nhiều người cũng khoái tai
               Bùi Trác Trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét