Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

ĐI CÀY


Buổi sớm hôm nay đi cày

Ruộng vừa mới gặt rạ đày vương kheo
Nhà bên lúa chín đỏ hèo
Vẫn còn để đó nhìn veo ngại ngần
Bùn trơ theo dấu bước chân
Vẩn vơ trâu vẫy đuôi vần muỗi xua
Mương xa dòng nước đong đưa
Có con cá quẫy giữa trưa nắng hè
Mồ hôi đẫm áo cười khề
Luống cày vặn rạ đam mê cõi lòng
Gió mưa bão táp nắng nồng
Ruộng dầm phải ngấu từ trong cày bừa
Diệt sâu từ buổi bơ vơ
Rạ thành bùn nhuyễn mới cho cấy trồng
Tốt tươi hoa quả hằng mong
Bội thu mùa vụ thỏa lòng ước ao
Bõ công người cấy trông vào
Tâm tình hạnh phúc gửi trao đường cày.

                                     VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét