Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

LẠ CHƯA

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh đẹp về thành phố hải phòng


(Nhớ về quê ngoại tôi ơi !)

Có sông thì lại Lấp đi
Có cầu Rào lại dân đi thế nào ?
Đường toàn Đất Cát với ao
Cầu Tre lắt lẻo lối vào biển khơi
Đường Thiên Lôi lối lên trời
Ngã tư Trại Chó ai người dám qua
Chợ thì Chợ Sắt, phố Ga
Rất nhiều Tám Bính đi xa về gần
Đình Hàng, đình Vũ mưa vần 
Cầu Quay cẩn thận mỗi lần lại qua
Đồ to như núi nơi xa
Lại còn Cát Hải, Cát Bà, Máy Chai
Quán Toan - Toan giữ phía ngoài
Núi Voi, sông Cấm thuyền chài…lạ chưa !!!   

                           Hải Phòng, ngày 12-10-2016 
                                       Tạ Anh Ngôi    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét