Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

ĐẬU ĐẬU BUỒN

Từ ngày bà ngoại lấy chồng Tây
Đậu Đậu buồn thiu suốt tối ngày
Cổng trước đìu hiu, chuông lặng tiếng
Sân sau vắng ngắt, bụi vương dày
Chẳng còn bà gọi, con mừng rỡ
Không thấy con buồn, bà có hay?
Năm tháng ngóng hoài sao chẳng thấy
Dáng bà trước mặt lẫn trang “phây”!


20/3/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét