Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

NGẪM NGHĨ NGẬM NGÙI

Ngày lại ngày bữa cơm chỉ có rau
Nhấm nháp chút thơ đánh lừa cái lưỡi
Làm miệt mài mong quên đi cái tuổi
Chẳng nghiện gì để quên hết thú vui
Chẳng có chi thì cũng thấy ngậm ngùi
Chỉ nghĩ lại gia đình là tất cả
Đời cũng giống thân cây và ngọn lá
Lá rụng rồi nuôi cây lại tốt tươi.

Tháng 11 năm 1990
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét