Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

THẤT NGÔN TỨ TUYỆT LỜ MỜ


LỜ
Lý , Lương, Liễu, Lượng líu lo la
Liên, Lụa, Là, Lan liếc lẳng lơ
Linh, Lợi, Lình, Ly lời lú lẫn
Lai, Lư, Lơ, Lạng lại luôn lờ.

MỜ
Mịt mùng, màn mạn một màu mưa
Mỏi mắt mênh mông mãi mịt mờ
Mộng mị miên man mòn mỏi mệt
Mây mù man mác một miền mơ.

19/3/2017
Nguyễn Đức Hưng

1 nhận xét:

  1. Một cây thơ viết rất khỏe và nhiều tìm tòi đổi mới.
    Thật mừng vì xóm Tri Ân có được cây bút này!

    Trả lờiXóa