Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

ĐẬU ĐẬU VIẾT THƯ CHO BÀ NGOẠI

Cháu thương bà ngoại lấy chồng xa
Chẳng được đi đâu chỉ ở nhà:
Bếp núc, lau chùi và trông trẻ;
Trồng cây, quét dọn lại chăn gà;
Không đài, cấm điện* không phây búc;
Chẳng nói, chỉ cười với mát sa**.
Thôi thế, thì thôi đành chịu vậy
Bao giờ cháu lớn cháu thăm bà.

23/3/2017
Nguyễn Đức Hưng

* Không được điện thoại 
** Mát sa phục vụ lão chồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét