Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

MẤT MÙA NĂM ẤY


Năm ấy rầy* ăn lúa xác xơ
Cả làng, cả xã bị teo mùa
Người già hai bữa ăn khoai sắn
Trẻ nhỏ hàng ngày húp cháo cua
Kẻ lội mương sâu mò ốc vặn
Người lên đồng bãi mót ngô thừa
Tôi tìm rau má ven bờ ruộng
Rửa sạch bỏ mồm đỡ bữa trưa.

Ngày 21/3/2017
Nguyễn Đức Hưng
* Một loại côn trùng hại lúa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét