Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

KHÔNG DÁM NÓI SỰ THẬT

Một ông, ba cháu đố vui chơi
Ai nghĩ nhanh hơn cứ trả lời
- Ai mà vần “ánh” mẹ hay đánh?
Hiếu trả lời ngay: - Chị Khánh rồi!

Rồi Ông đố tiếp: - Ai vần “i”,
Người thì mảnh khảnh hay cười khì?
(Hiếu đang lẩm bẩm là ai nhỉ)
Khánh vội giơ tay: - Đúng chị Nhi!

Rồi Ông lại đố: - Ai vần “iệt”,
Dáng người dong dỏng, ham làm việc?
Ba cháu lao nhao cùng trả lời:
- Mẹ Việt!

Cuối cùng Ông đố: - Ai vần “à”,
Người béo lại hay say lả đà?
Ba cháu, chẳng cháu nào dám nói
(Chỉ nghĩ trong đầu: - Đúng bố Hà).


Tháng 10 năm 2016
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét