Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

ĐỘI SÂM QÚY 0-2 ĐỘI NGÔI SAO

(Họa đảo vận )


Kết thúc chào cờ hát quốc ca
Hai bên phấn chấn cởi đồ ra*
Ngôi Sao dướn bụng chuồi đường bóng
Sâm Quý dang chân lọt lưới nhà
Sâm Quý hiệp đầu thua một quả
Ngôi Sao phút chót thắng hai hoa**
Ngôi Sao giương cúp Ngôi vô địch
Sâm Quý về Nhì vẫn mến ta!

28/3/2017
Nguyễn Đức Hưng

* Đồ là bộ quần áo khoác ngoài khi ra sân
** Hai hoa hoặc hai nhót còn gọi là 2-0
(tiếng lóng của hội cá độ bóng đá)

Phụ chép:
MỘT ĐÊM HAI TRẬN

(Mời họa)

Sáu bảy Xuân rồi bỗng khỏe ra
Một đêm hai trận chẳng kêu ca
Vẫn quần địch thủ tan sân chủ
Vẫn sút đối phương thủng lưới nhà
Vẫn mạnh như hồi còn mới nụ
Vẫn hăng tựa thủa vẫn đang hoa
Mai ngày điểm lại lần giao hữu
Bạn dẫu hết hồn vẫn nhớ ...ta!!!

Tạ Anh Ngôi

1 nhận xét:

  1. Bác Ngôi ơi, hình như cầu thủ của đội bóng Sâm Quý "bán độ" hay sao đấy mà để tiền đạo đội Ngôi Sao chuồi bóng qua háng dễ dàng thế? Phút chót của hiệp hai lại cho đội Ngôi Sao sút bóng vào lưới đội Sâm Quý tự do thế, hả bác?

    Trả lờiXóa