Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

NGHĨ VU VƠ

Hơn bốn hai năm cũng mệt rồi
Về hưu chưa được ba năm trời
Bốn con, ba cháu thường giao việc
Một vợ, hai “bồ”* chẳng để chơi
Dạy vẽ thì tìm hai cháu gái
Bình thơ lại đến một anh trai
Đích tôn một cháu hay vòi vĩnh
Biết đến ngày nào mới được ngơi.

19/ 3 /2017
Nguyễn Đức Hưng 

*  Một “bồ” tên là Vũ Vẽ Vớ Vẩn
và một “bồ” tên là Trần Thị Thơ Thẩn.

1 nhận xét:

  1. Mệt lử nhưng mà lại được vui
    Cháu con quấn quýt ở bên đời
    Vợ hiền hôm sớm chăm chu đáo
    Thi họa xem chừng nảy tứ tươi

    Trả lờiXóa