Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

CÁNH ĐỒNG Ô NHIỄM

Nước từ nhà máy thải ra sông
Nước lại từ sông chảy khắp đồng
Cây lúa, cây khoai... teo ủ rũ
Con cua, con cá... nổi bềnh bồng
Nước đen, gia súc dùng sao đặng
Mùi thối, con người ngửi được chăng?
Đồng ruộng nhiễm phơi kim loại nặng
Mùa sau, sau nữa... hỏi còn không?

22/3/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét