Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

MƯA RỪNG TRƯỜNG SƠN


Mưa như giắt dây qua từng kẽ lá
Sáu tháng liền không để áo em khô
Dưới gốc cây lũ vắt mải miết bò
Chúng thấy đoàn người đang bước vội
Mưa rừng cứ rơi hoài trong đêm tối
Gió ào ào nước lộp độp mái tăng
Suối đục ngầu dòng nước chảy băng băng
Đường Trường Sơn nước chảy qua sạt lở
Ta luy âm biến mặt đường thành hố
Ta luy dương đất lở kín mặt đường
Từng đoàn người làm việc rất khẩn trương
Giải phóng mặt đường trước khi trời tối
Mưa cứ rơi xuống lưng người như xối
Trộn mồ hôi làm xót vết hắc lào
Mặc kệ thôi chứ chẳng biết làm sao
Anh cứ trêu hoài làm em xấu hổ
Lúc rảnh rỗi mới cùng nhau gãi ngứa
Xát lá đắng vào cái ghẻ chết mau
Dù trời mưa “lũ quạ” chẳng tha đâu
Nhân cơ hội làm giao thông tê liệt
Máu trộn mồ hôi, nước mưa... không tiếc
Cho cung đường vẫn thông suốt trong mưa

17/8/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét