Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

NHẤT THỐN THỔ NHẤT THỐN KIM (Một tấc đất, một tấc vàng)


Người ta nhiều đất trồng hoa
Tôi đây ít đất trồng cà, trồng rau...
Không phun thuốc, chỉ bắt sâu
Dùng phân gia súc, đất mầu dưới ao
Tranh thủ những lúc giải lao
Nước rửa rau lại tưới vào gốc rau
Những thùng xốp, những chậu thau
Trồng thêm cây ớt, mùi tầu, hành ta...
Bữa ăn mấy ngọn thôi mà
Chồng chan, vợ húp sao mà đẹp đôi
Người ta phớt mặc sự đời
Tôi nay ngắm luống rau cười ra thơ

18/8/2017
Nguyễn Đức Hưng

2 nhận xét:

  1. Thảo nào mà nghe thơ ứ giòn khanh khách ?

    Trả lờiXóa
  2. Bác Tuân không ngủ được hay sao mà mới 4 giờ sáng bác đã dậy rồi?

    Trả lờiXóa