Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

MƯA TRÊN RỪNG NÚI


Mưa xuống cây rừng nước chậm rơi
Mưa lên đồi trọc nước nhanh rời
Nước lao cuồn cuộn trôi nhà cửa
Suối chảy phăng phăng lở núi đồi
Nước ngập lâu ngày thủy phá thổ
Bản cô suốt tháng lũ ăn người
Trồng rừng chẳng được, rừng tàn phá
Gỗ tốt về làm biệt phủ chơi (!)

16/8/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét