Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Cá cảnh chim mồi

  • Đàn cá nhẩn nha bơi lượn
    Ngỡ mình ở giữa đại dương
    Có đủ san hô rong tảo
    Ai ngờ trong bể kính gương
     
  • Cũng như những con chim gáy
    Sống trong no đủ mỗi ngày
    Chỉ tiếc thấy trời cao rộng
    Mà không được cất cánh bay

    Cám phận chim lồng cá chậu
    Nhớ biển nhớ trời khôn nguôi
    Ngàn xưa mà không hề cũ
    Bao giờ nước chẳng chẩy xuôi.

                          Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét