Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

HOẠN THƯ

Đã sinh ra kiếp đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình
Biết Kiều cùng với Thúc Sinh
Tháng ngày ân ái giấu mình một nơi
Nếu mà không biết thì thôi
Biết mà không xử ra người vô tri
Mưu sâu hữu ý bất kỳ
Thúc Sinh thấp trí làm gì được đâu ?
Làm cho ngồi đối mặt nhau
Phải nghiêm một phép nàng hầu chủ nhân
Làm cho rõ mặt hồng quần
Ra tay dẫu chỉ một lần mà kinh!
Khi Kiều đã biết chấp kinh
Biết mình, mình cũng vị tình lượng cho
Đứng ngoài nghe rõ nhỏ to
Khi vào vẫn hỏi,vẫn nho nhã cười
Chuyện đâu mới chuyện lạ đời
Ghen đâu mới lạ cho người đánh ghen?
Bầy ra chuông khánh,hoa đèn
Thứ vàng,thứ bạc để bên cạnh Kiều
Biết đi mà chẳng đuổi theo
Biết gian mà chẳng bắt Kiều mới gan !
Đủ trò hiểm ác gian ngoan
Đàn bà như thế,thế gian mấy người ?
                T.A.N

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét