Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Đôi mắt của em


Mắt Em đen láy

Thường vẫn hay mở to

Anh bảo đành hanh lắm

Nên Anh càng trêu cho



Anh thường trêu cho khóc

Để Anh càng được thương

Để khi về trong ấy

Lòng Em càng vấn vương



Đừng trách Anh, Em nhé

Anh chỉ đùa thế thôi

Vì nếu Em khóc thật

Sẽ nát tan lòng tôi.



Nếu mà em khóc thật

Sẽ nát tan lòng tôi.

                         Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét