Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

NHỚ THÀY

                            ( Thân tặng Thày, Trò xóm Tri Ân) 
     
 Thày, Trò cùng bạc tóc rồi
Nhớ trường ngày ấy bên đồi nguyên sơ.
Thày nâng cánh những ước mơ,
Làm giầu kiến thức tuổi thơ học đường.
Thày cho em một tình thương,
Vào hành trang bước lên đường tương lai.
Thày khuyên em luyện đức,tài,
Mở mang trí tuệ để mai xây đời,
Chúng em đi bốn phương trời ,
Nhớ về Thày một nụ cười quê hương.
Chúng em người đến chiến trường,
Người vào công sở, người ươm hạt vàng .
Nhớ Thày giọng nói nhẹ nhàng,  
Gieo tri thức ở những hàng chữ xinh.
Nhớ Thày ánh mắt ân tình,
Xây niềm mơ ước từ hình vẽ tay.
Nhớ Thày bụi phấn vương đầy,
Trắng thêm mái tóc, tháng ngày pha sương.
Nhớ Thày nhớ tới mái trường,
Nơi Thày chăm chút vườn ươm cây đời.
Nay Thày gấp giáo án rồi,
Tình Thày vẫn hướng về nơi trồng người.
        
            Hà Nội: 11/2012
             Cẩm Tú
      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét