Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

CHÚC MỪNG 20.11

Ngày 18.11.2012, các học sinh khóa 1968- 1971 Trường cấp 3 Chí Linh đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân các thày cô giáo đã từng dạy dỗ mình năm xưa. Tất cả các thày, cô giáo đều không phải người Chí Linh song đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho miền đất đó. Và với nhiều người, Chí Linh đã trở thành quê hương thứ hai của mình.
Trong ngày vui này, các học sinh đã gửi đến các thày, cô những bó hoa tươi thắm cùng với lòng kính trọng và biết ơn vô bờ bến của mình:

Thày Lê Khánh Quỳnh, người đến từ thành phố Huế, giáo viên Vật Lý. Hơi tiếc là cô Hạnh, phu nhân của thày vắng mặt song có tin mừng là cô khỏe mạnh hơn trước nhiều:
Thày Nguyễn Văn An, giáo viên Toán- Lý đến từ Hà Nội:
 Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú người Thanh Hà cùng tỉnh cùng với phu quân của mình là thày Nguyễn Văn Thịnh, quê Kim Động, Hưng Yên. Học trò phải xin lỗi thày Thịnh vì không tìm thấy ảnh thày:

Thày Phạm Mạnh Hùng, người Hà Nội, giáo viên Toán
Bạn Mạc Thị Thấy, người theo nghiệp các thày, cô

Và thày trò cùng nâng cốc chúc chúc mừng các thày, cô. Kính chúc các thày cô luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và mọi sự tốt lành:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét