Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

NGỘ RA

Buồn lắm Người ơi!
Buồn lắm lắm:
Thế sự đảo điên
Nghĩa tình tan chảy
Cõi nhân sinh hay địa ngục trần gian?

Ta đi!
       Lao về phía trước
             Chiến đấu 
                            Dựng xây
             Vô tư
                            Trong sáng
Mái đầu bạc trắng
Ngộ ra! giả giả, chân chân!

Đỗ Đức Mạnh

1 nhận xét:

  1. Ngộ muộn vào độ bẩy mươi
    Còn tôi ngộ sớm từ thời còn xoan.

    Trả lờiXóa