Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

XA EM

(Kỷ niệm 11 năm xa nghề)

Kể từ buổi ấy xa Em,
Lòng bâng khuâng nhớ ánh đèn đêm thâu.
Tình xưa tình thuở ban đầu,
Xa Em giáo án nhuốm màu thời gian.
Bao mùa ve nở râm ran,
Bao mùa nắng đỏ phượng đan sân trường.
Cúc vàng, vàng sợi nhớ thương,
Vẳng nghe tiếng trống lòng vương vấn lòng.
Tình Em xưa mãi sáng trong,
Ấm trong tôi những đêm đông cuộc đời.
Bây giờ hai ngả chia phôi,
“ Dẫu lìa ngó ý”chẳng vơi tơ lòng.

Hà Nội: 11/2012

Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét