Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

    Kính thưa các thày, cô!
    Thưa các anh chị em và các bạn!
Sang tháng 12- tháng cuối năm rồi, có lẽ mỗi người cũng nên đánh giá lại tình hình thực hiện các mục tiêu của mình đề ra trong năm qua. Với NKN, năm 2012 ngoài việc hoàn thành bộ "Bão Thép" thì có lẽ thành tích lớn nhất là đã được lên chức ông nội- có thành tích thì mới được lên chức phải không ạ?. Thực ra, công lao là của vợ chồng thằng con trai. Nhưng đương nhiên cũng là thành tích của bố nó.
    Vậy xin báo cáo thành tích cùng các thày cô, anh chị em và các bạn. Sản phẩm của chúng nó đây ạ:








 
Cháu đã được 4 tháng vì bố mẹ cháu thực hiện đúng phương châm: "Chưa đầy năm mẹ đã đầy tháng con" của các cụ truyền lại.



NKN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét