Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Thăm Chùa Hun

(Họa nguyên vần bài THĂM CHÙA BÁI ĐÍNH
 của Kim Cúc - CLB hưu trí Chí Linh)

Thông xanh đồi rộng dạo quanh chơi
Bảo tháp Huyền Quang tọa góc trời
Bia đá ghi công người thủa trước
Thềm son ngắm đạo gót sen dời
Chuông vàng thánh thót ngân lời ngọc
Mõ gỗ ầm vang tiếng đá rơi
Dạo bước vào chùa thăm cảnh phật
Lòng ai lưu luyến chẳng sao rời

VN


Phụ chép:
 Thăm chùa Bái Đính

Mây trắng bồng bềnh vẫn dạo chơi
Chùa thiêng bảo tháp tọa ngang trời
Năm trăm la hán ngồi thiền định
Mấy chục tăng ni ngắm đạo dời
Chuông ngọc hoa văn đường trúc mở
Trống đồng bóng hạc ráng chiều rơi
Bâng khuâng thả bước miền tiên cảnh
Lạc giữa đào nguyên chẳng muốn rời.
                                        Kim Cúc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét