Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Chúng tôi đã sẵn sàng

( Những bài thơ viết trong chiến tranh) 

Chúng tôi đã sẵn sàng
Như những mũi tên
                    -  gọn gàng trên bệ phóng
Chỉ cần bấm nhẹ là đi
Không phút đắn đo, hay đòi hỏi điều gì
Chúng tôi đi, theo lời trong tim gọi
Chúng tôi đi, bởi cần phải tới
Mỗi một ngôi nhà,
                       đều giục bước chúng tôi đi.

                                                    Nguyễn Xuân Hiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét