Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

NHẦM


(Hoạ bài: Rung Rinh” của Song Thu -  xem tri Ân ngày 10/12/2012 )

Ông lão bảy hai cạnh vợ mình
Già tom nhìn ảnh thấy “non “kinh!
Mặt hoa da phấn eo thon thả
Mắt biếc môi hồng dáng mảnh thanh
Vợ đứng ấp e nhìn thẹn thẹn?
Chồng ôm điệu nghệ mỉm xinh xinh
Thoạt nhìn cứ ngỡ con trai lão
Sau biết nhận nhầm, ngượng... hét rinh!
                     Nhân Hưng, ngày 10-12-2012
                                  Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét