Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

NÚI XẾ CHIỀU

(Họa nguyên vần bài "Nỗi lòng chiều" của Cẩm Tú)



Nhuộm tím chiều đông tựa trái điều
Đổ dài dốc núi bóng liêu xiêu 
Mình em căm cụi căn vườn nhỏ 
Khói toả mịt mờ hướng vịt kêu
Cuốc xới vun trổng cây vạn thưở
Tình người vun đắp mấy thương yêu
Thấy trời gió bắc se se lạnh
Chạm nỗi lòng ai cảnh xế chiều
VN 

 

Phụ chép bài:”NỖI LÒNG CHIỀU”

Hoàng hôn nhuộm tím đoá hồng điều
Bóng đã đổ dài dáng ngả xiêu
Ngọn gió đìu hiu đường xóm nhỏ
Màn sương mờ phủ hướng chim kêu
Trồng người nghiệp cũ lòng nhung nhớ
Thơ vốn tình xưa dạ vẫn yêu
Thấy lá vàng rơi bay lả tả
Ngẩn ngơ chạm phải nỗi lòng chiều
                           Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét