Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

NHỮNG NGÀY SỐNG Ở QUÊ EM


                    (Tặng s…)
Những ngày ở quê em
Mưa dài như kéo sợi
Sợi mưa trong óng ả
Sợi tơ lòng vấn vương

Đường xa em thương anh
Nỗi tàu xe vất vả
Nên trong bát chè xanh
Em hoà mình vào đó

Cầm bát nước trên tay
Ấm ran tình em gửi
Bát nước sóng sánh đầy
Ngọt ngào hương lúa mới

Mùa về lúa trên đồng
Chín vàng như làm tổ
Anh nghĩ mà thương em
Những ngày mùa gian khổ

Anh trút niềm yêu thương
Vào từng công việc nhỏ
Anh gửi niềm yêu thương
Vào bát cơm bông lúa

Ôi! Những ngày những ngày
Trên quê em mê say
Có tình em làm rượu
 Anh uống từng chén đầy.
              Hà Nam,ngày8-6-1975
                         Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét