Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

TỔ CHA THẰNG ĐINH TẶC

Tổ cha cái lũ tặc đinh
Rắc gieo tai họa cho mình cho ta
Đứa nào đã đẻ nó ra
Bất nhân tàn ác ranh ma hại đời?
Mang đinh gieo rắc mọi nơi
Kiếm tiền bỏ túi ai người cũng kêu
Chả riêng gì lũ dân nghèo
Đai gia gặp phải cũng teo…đại hành!
Đủ trò bẩn thỉu hôi tanh
Nông thôn cùng với thị thành kêu la
Thăng thiên độn thổ trò ma
Đinh to, đinh nhỏ mang ra chặn đường…
Sao không ra Thái Bình Dương
Giữ trời, giữ đảo quê hương dân nhờ
Ngồi đây tính chuyện nhuốc nhơ?
                     Nhân Hưng ,ngày 06-12-2012
                                  Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét