Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Thơ “văng mạng”




Làm thơ “văng mạng” để gây vui
Chẳng thiệt riêng ai chẳng thiệt đời
Thư thả anh xem anh nhoẻn miệng
Vội vàng ả đọc ả tòe môi
Không mua danh tiếng toàn mua việc
Chẳng bán văn chương chỉ “bán giời…”
Khoác lác dăm câu cho đã miệng
Làm thơ “văng mạng” để lan vui.
31/12/2012
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Làm thơ văng mạng,mặt đỏ văng
    Bởi nhắm rượu NGANG với thịt LƠ-SĂNG !

    Trả lờiXóa