Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

ĐÊM TRỌNG ĐIỂM DỐC 10 ĐƯỜNG 16


Đang ngủ bỗng nghe ba tiếng súng
Tín hiệu giao thông báo tắc đường
Mọi người vội vã ra trọng điểm
Xẻng cuốc mang cùng cáng cứu thương.

Mặc cho pháo sáng, mặc bom nổ
Dù máu trong người có phải rơi
Mạch máu giao thông không được tắc
Khẩn trương hơn nữa đồng đội ơi!

Người chặt cây rừng, người bê đá
Lấp vệt xe đi, chống xe lầy
Người thì dập lửa xe bị cháy
Cứu hàng không một chút ngừng tay.

Người làm cọc tiêu xe qua hố
Người dẫn xe qua đoạn đường ngầm
Người chỉ xe vào nơi trú tạm
Người lấp hố bom, phá bom câm.

Máy bay kẻ địch ngừng oanh tạc
Mau mau sơ cứu người bị thương
Một vài đồng đội không còn nữa
Máu tươi đã thấm đỏ mặt đường.

Cúi đầu vĩnh biệt các đồng đội
Chúng tôi tiếp tục sửa lại đường
Đêm mai xe lại vào tiền tuyến
Những chuyến hàng tình nghĩa hậu phương.

Quảng Bình, tháng 8 năm 1972
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét