Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

ĐẬU ĐẬU TẢ BÀ NGOẠI VỚI ÔNG TÂY


Bà cháu mông hàng nhìn thế thôi
Đầu năm đít cũng sắp chơi vơi
Răng hàm, răng cửa toàn làm giả
Mi dưới, mi trên đã vẽ rồi
Vòng một đệm da vì hết ruột
Khoanh ba bịt mút đã căng hơi
Ông đừng tưởng bở theo bà cháu
Đến lúc thấy rồi chạy dép rơi.

14/3/2017
Nguyễn Đức Hưng

3 nhận xét:

  1. Dù Đậu Đậu tả vậy, ông Tây vưỡn theo bà ngoại hoài thì Đức Hưng tính sao đây?

    Trả lờiXóa
  2. Đậu Đậu sợ mất bà nên đã dùng hết lý lẽ để khuyên bà, mặt khác Đậu Đậu lại tìm cách chê bà ngoại xấu để cho ông Tây chán bà ngoại. Theo em cứ cho họ lấy nhau, đây là cách tốt nhất để họ chán nhau!

    Trả lờiXóa