Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

Cu gáy


Cu cườm - cu gáy
Từng hồi âm âm
Giọng hiền của đất
Bát ngát gió đồng

Màu bùn là áo
Trái ngọt là thanh
Giọt sương long lanh
Đeo cườm cho cổ

Khẽ khàng giữa phố
Cu gáy - cu cườm
Đượm nồng hơi đất
Bát ngát hương đồng.


Vân Anh

1 nhận xét:

  1. Bài thơ nhiều "tí" đã hay, bài thơ nhiều "cu" lại càng hay hơn! Cảm ơn bạn Vân Anh!

    Trả lờiXóa