Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

LEO NÚI HÀM RỒNG


3 nhận xét:

  1. Cảnh và người đều đẹp. Cặp đôi này đúng là "bất khuất trên từng cây số"

    Trả lờiXóa
  2. TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TUỔI

    Tuổi ngoại sáu mươi khỏe quá ta!
    Dáng kia ai bảo đấy bà già
    Chân đi thoăn thoắt leo sườn núi
    Tay vịn lả lơi đứng cạnh hoa
    Bình thản dịu dàng bên hổ dữ
    Làm duyên uốn éo cạnh ông nhà
    Thiên nhiên chúc phúc cho hai bác
    Hạnh phúc bên nhau mãi đậm đà!
    17/3/2017
    Nguyễn Đức Hưng

    Trả lờiXóa
  3. Mùa xuân leo đỉnh Sa Pa
    Ngắm Hàm rồng với sắc hoa muôn màu
    nghe người dao hát đôi câu
    đi chợ tình giữa đêm thâu hẹn hò
    mua đèn trời bắn thử cho
    Giong ai vanh điệu hát hò tren non

    Trả lờiXóa