Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

MÀU ÁO ĐƠN SƠ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, mũ, ngoài trời và văn bản


Nhớ hoài chiếc áo tôi yêu
Nâu non nhuộm sắc nắng chiều nghiêng buông
Duyên đầu lòng dạ bao vương
Băng băng mọi nẻo xa trường dọc ngang
Gian nan khổ hạnh thử vàng
Sắt son chung thủy nặng mang nghĩa tình
Giản đơn mộc mạc tao thanh
Yêu thương chỉ lối buông mành thắm tơ
Trăm năm hẹn ước mong chờ
Khát khao đôi lứa mãi mơ chung tình.

      
Văn Nhã

6 nhận xét:

  1. Bác Nhã kiếm ở đâu được cô gái thành thị mặc áo bà ba giả thôn nữ đẹp quá ta!

    Trả lờiXóa
  2. Cậu Nhã có cô vợ đẹp nên rất giỏi chọn ảnh "gái đẹp".

    Trả lờiXóa
  3. Đẹp thế này mà không nảy hứng thơ mới lạ đó nha

    Trả lờiXóa
  4. Đôi lúc cảm hứng cũng trào dâng
    Cám ơn mọi người đã quan tâm!

    Trả lờiXóa
  5. Nón nghiêng gương mặt em nghiêng
    Lung linh đôi mắt dịu hiền xiêu xiêu
    Bà ba cổ trái tim yêu
    Màu gụ sẫm, ánh nắng chiều ngẩn ngơ
    Tay ngà nâng nón bài thơ
    Làm duyên mà lại hững hờ với ai?

    Trả lờiXóa
  6. Mấy câu vịnh của Hưng hay thiệt đó nha

    Trả lờiXóa