Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

MƯA HUẾ


Núi Ngự xa mờ qua bóng mưa
Thuyền đậu sông Hương kín bến trưa
Cô gái mời tôi mua nón Huế
Tặng cả vần thơ trong lá thưa

Mưa vẫn rắc hoài ngõ phố con
Tràng Tiền sạch bụi sáng màu sơn
Đông Ba thêm chật người mua bán
Nước đọng môi cười tươi mát hơn

Vào khu Đại Nội một chiều mưa
Cô hướng dẫn viên nấp bóng dừa
Giọng Huế mượt mà xao xuyến quá
Mưa thêm hoài cổ chuyện xa xưa

Mưa mau, mưa mỏng, mưa đều rơi
Huế mơ, Huế mộng với bao người
Thầm mong mưa tạnh, trời trong lại
Thấy em trong chiếc áo tân thời.

Huế, tháng 11 năm 1992
 Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét